Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

MONG CHỜ

                                                                             
   



Sao em chưa về quê KẾ SÁCH ? 
Để anh chờ mong ngóng đợi từng ngày,
 Tình vẫn đượm dẫu hai nơi xa cách,
 Vắng bóng nhân tình cho ai nhớ thương ai.

  Em còn nhớ lần đợi đò năm ấy,
 Đêm ngủ ở đất Cồn lành lạnh sông quê,
 Ngắm trăng thu nhớ ánh trăng thề,
 Vườn trái chín như vườn địa đàng lộng lẫy.

  Về MỸ PHƯỚC nhé em-xóm làng vẫy gọi,
 Sông nước miệt vườn vui lễ hội trái cây,
 Đất quê hương nhân nghĩa vẫn đong đầy,
 Vòng tay ấm đón em thay lời muốn nói.

  TẶNG TRƯƠNG CẨM TÚ (TRƯƠNG MINH NHỰT 20. 10. 2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét