07 tháng 3 2014

ƯỚC MƠ

VÂN NGUYỄN. MAR 6TH, 2014. VIẾT CHO NGÀY PHỤ NỮ 8 THÁNG 3.





   Tôi mơ ước ngược dòng về dĩ vãng,
   Bên làng xưa còn bóng dáng mẹ hiền, 
   Mẹ của tôi tần tảo tuổi trung niên, 
   Lo tiền học tiền tiêu khi cần thiết, 

   Nay hiểu được thì người đi biền biệt,
   Ước mơ gì chỉ còn tiếc còn thương, 
   Nhìn trời xanh gợi nhớ lúc ly hương, 
   Bỏ mẹ lại mười năm trường vắng bóng, 

   Ngày ra tỉnh học hành người hy vọng,
   Được nên người hữu dụng ở mai sau, 
   Cho tương lai tươi sáng để tự hào, 
   Nên chẳng ngại nhọc nhằn bao vất vả,

   Tám tháng ba nơi xứ người đất lạ, 
   Ngày vinh danh phụ nữ cả năm châu, 
   Ước mơ sao có được phép nhiệm mầu, 
   Gặp lại mẹ sau những ngày vắng bóng.

  
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét