Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

RU NỬA VẦNG TRĂNG.


   

       
    Vụng về đánh mất nửa vầng trăng 
    Chú Cuội làm sao viếng Nguyệt Hằng 
    Để nửa trăng gầy buồn héo hắt 
    Nửa vầng vằng vặc chốn xa xăm




    

    Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi 
    Nửa mảnh đơn côi lạc cuối trời
    Còn lại nửa vầng sầu lẻ bóng 
    Nghiêng nằm chênh chếch vọng xa xôi

    Bao giờ ru lại nửa vầng trăng 
    Để nguyệt cung in đậm bóng Hằng 
    Để cội đa già hong bóng mát 
    Cho chàng Cuội tựa đến ngàn năm


RU NỬA VẦNG TRĂNG - HOÀNG THUỴ DUNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét