Ngày xưa đi học tuổi teen thôi,
Kỷ niệm cỏn con để lại đời,
Một thoáng qua đi rồi quên lãng,
Thời hoa tuổi mộng đã êm trôi,
Cái thuở đồng môn chỉ một thời,
Bây giờ lạc bước ở muôn nơi,
Đường xa ngàn dặm vui lòng tới,
Để mái trường xưa mãi sáng ngời,
Hiện tại tuổi đời qua sáu mươi,
Con cháu vây quanh lẫn tiếng cười,
Chẳng bao lâu nữa thời hưu đến,
Cho kiếp phàm nhân được thảnh thơi,
Họp mặt đồng môn một góc trời,
Đất Mỹ tháng năm sắp đến nơi,
Úc châu không ngại đường cách trở,
Mời bạn sang đây đáp tiếng mời.
|
12 tháng 4 2014
THÂN MỜI.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét